"13 Năm Qua, Cuối Cùng Tôi Cảm Nhận Mình Là Một Người Phụ Nữ Được Yêu"
Có thể các bạn sẽ cười khi đọc tâm sự của một bà mẹ hai con không còn trẻ trung. Gần đây, chồng tôi tặng một bó hoa hồng nhân ngày sinh nhật, và tôi vui hơn cả việc thăng chức hay nâng lương. Đây là bó hoa đầu tiên sau 13 năm yêu nhau, 8 năm vợ chồng. Dù chỉ là hoa, nhưng với tôi, đó là một món quà có ý nghĩa tinh thần lớn lao. Trong suốt 13 năm, tôi đã từ chối nhận hoa vì điều kiện tài chính khó khăn. Thời sinh viên, tôi không thể nhận hoa từ người yêu vì cả hai đều nghèo.
Tôi không cần hoa hòe gì cả, chỉ cần tấm lòng từ anh. Nhưng mỗi lần ngồi sau xe anh đi chơi, tôi vừa nặng nề vừa hãnh diện. Tôi tủi thân khi thấy bạn gái có hoa trong khi mình thì không, và người ngoài thường nhìn vào với định kiến. Dù có chút chạnh lòng, tôi vẫn tự hào vì giúp anh tiết kiệm. Trong 5 năm yêu nhau, tôi chưa từng nhận hoa. Khi cưới, hoa trở nên quá lãng mạn so với cuộc sống hôn nhân, và những chi phí khác đã khiến hoa không còn nằm trong danh sách chi tiêu của chúng tôi. Dần dần, tôi trở nên lãnh cảm với hoa.
Tôi không ghét hoa, nhưng biết chúng không có ý nghĩa với mình. Chồng tôi cũng quên mua hoa, một điều nhỏ nhưng ý nghĩa. Ngày 3 tháng 8 năm 2009, khi đưa con đến nhà trẻ, tôi nhắc chồng mua hoa tặng cô giáo. Sau khi gói hoa xong, cô bán hàng nói với chồng tôi rằng anh nên mua hoa cho vợ. Lời nói đó khiến tôi cảm thấy tủi thân. Ngày trước, tôi từ chối hoa vì hiểu hoàn cảnh khó khăn của chồng, và giờ đây việc đó đã trở thành thói quen. Tôi không trách chồng, chỉ trách bản thân mình. Chồng tôi ngại nên muốn mua hoa tặng tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ được tặng hoa. Tôi hứa sẽ bắt chồng tặng hoa trong tương lai, nhưng chồng tôi lại không thể làm điều đó.
Anh đã quên hết các ngày lễ của vợ, kể cả sinh nhật, và giờ tôi không thể trách anh. Bạn bè bảo tôi đã tạo thói quen dễ dãi cho chồng, khiến anh không tự giác làm điều gì cho đến khi tôi yêu cầu. Tôi đã chấp nhận hi sinh từ đầu, nên việc chồng quên là điều dễ hiểu. Có lần, chúng tôi đã cùng đi mua hoa, nhưng tôi lại nghĩ đến việc tiết kiệm tiền cho gia đình. Năm nay, chồng bất ngờ tặng tôi một bó hoa, và tôi nhận ra rằng hoa không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa. Nó thể hiện tình yêu và rằng tôi vẫn được yêu thương, không bị lãng quên.
Nhìn bó hoa từ chồng, tôi thấy hạnh phúc và tự hỏi sao bấy lâu mình bỏ qua niềm vui nhỏ nhưng quý giá này. Có lẽ tôi đã quá nguyên tắc và ích kỷ với bản thân. Sau 13 năm, giờ tôi mới cảm nhận mình là người phụ nữ được yêu. Từ nay, để hạnh phúc, tôi cần mở lòng hơn với chính mình và biết đòi hỏi hơn.


Source: https://afamily.vn/sau-13-nam-gio-toi-moi-cam-thay-minh-la-mot-nguoi-phu-nu-duoc-yeu-20140925095930451.chn